Hạnh phúc của cha mẹ chính là trưởng thành của chúng ta

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Câu hỏi: Cháu chào Cô, cháu có một người bạn thân, mẹ bạn ấy vừa đột ngột qua đời. Bạn cháu tự trách mình rằng còn nhiều lời hứa chưa thực hiện, đưa mẹ đi du lịch, mua quà cho mẹ hay đơn giản chỉ là dành 1 - 2 ngày nghỉ về tâm sự với mẹ...

Nhưng rồi công việc cứ cuốn bạn đi, thỉnh thoảng nhớ thì tự nhủ “Để sau cũng được!”. Sự “lần nữa” đó khiến bạn không có cơ hội để chăm sóc mẹ, để bây giờ phải nuối tiếc rất nhiều. Sự việc của bạn cũng khiến cháu suy nghĩ. Cháu cảm thấy mình rất may mắn vì còn đủ cha mẹ, tức là mình còn có cơ hội để báo hiếu. Cháu cũng nghĩ đây không phải là trường hợp của riêng ai, mà có thể của rất nhiều người. Bởi chúng ta thường dự định làm rất nhiều điều với cha mẹ nhưng luôn chờ đợi đến một thời điểm thích hợp với một điều kiện cụ thể nào đó mới làm. Một mùa Vu Lan nữa lại về, cháu rất mong Cô hướng dẫn cho những người may mắn còn cha, còn mẹ như chúng cháu cách thực hành hiếu hạnh, để không ai phải tiếc nuối vì những điều chưa kịp làm ạ. Cháu xin tri ân Cô ạ!

Các bài nên xem:
Cách báo hiếu cha mẹ thiết thực nhất
Vu Lan là gì? Nên làm gì để báo hiếu cha mẹ được trọn vẹn nhất
Người tại gia báo hiếu cha mẹ, cửu huyền thất tổ thế nào để viên tròn được chữ “hiếu”?

-
aa
+
1,405 lượt xem
25/10/2021

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. V
    V

    Vu Thị May

    18/04/2024
    Công ơn cha mẹ thật lớn lao ạ